"Giận chồng trở về nhà mẹ đẻ nhưng không thể ngủ, tôi bàng hoàng khi phát hiện chị hàng xóm vẫn ở trong phòng mình"
Chào mọi người, tôi là tác giả bài viết "Hai mẹ con chị hàng xóm tối nào cũng qua ngủ nhờ". Sau khi bài viết được đăng, tôi đã nhận được nhiều ý kiến và lời khuyên từ các bạn độc giả, tôi xin cảm ơn tất cả. Thú thật, tôi không phải không thương người, nhưng việc hàng xóm qua ngủ nhờ mỗi tối khiến tôi rất khó chịu. Sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, nhiều vấn đề riêng tư phải hoãn lại để không bị người ngoài biết. Chồng tôi không hiểu và trách móc tôi ích kỷ, nên tôi đã quyết định phải cứng rắn. Tôi nói với chồng nếu không đuổi hai mẹ con chị hàng xóm về sớm, tôi sẽ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng tối đó, chồng vẫn để họ ở lại đến 11 giờ đêm.
Giận chồng, tôi không nói lời nào với anh cả đêm và hôm sau, lầm lì đi làm một mình. Chồng biết tôi giận nhưng chỉ bảo tôi trẻ con. Tan làm, tôi về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ khuyên tôi đừng làm vậy vì có thể tạo điều kiện cho chồng và hàng xóm nảy sinh tình cảm. Tôi muốn kiểm tra xem chị Ngọc có cho con sang nhà mình không, nên đã đuổi chị ra. Đến gần 10 giờ tối không ngủ được, tôi về nhà, dắt xe vào im lặng. Đến nơi đã 11 giờ mà vẫn thấy chị Ngọc và đứa bé ở nhà mình, tôi thật sự choáng váng trước sự mặt dày của họ.
Chồng tôi mở cửa cho một phụ nữ vào phòng trong khi vợ đi vắng, mặc dù có đứa bé ngủ say. Tôi quá tức giận, đuổi chị Ngọc ra và cấm không cho chị sang nữa. Chồng tôi trách tôi làm to chuyện, làm mất lòng hàng xóm, khiến gia đình căng thẳng. Hiện giờ, chúng tôi đang chiến tranh lạnh, không ai chịu nhận sai. Tôi muốn chồng bớt cả nể, trong khi chồng lại cho rằng tôi ích kỷ và chanh chua. Không khí gia đình nặng nề, làm lành thì tôi phải xin lỗi trước.


Source: https://afamily.vn/gian-chong-nen-bo-ve-nha-me-de-nhung-mai-khong-ngu-duoc-toi-danh-tro-ve-va-choang-vang-den-lang-tim-khi-thay-chi-hang-xom-van-trong-phong-minh-20200706101135409.chn